THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

GIẤC MƠ ĐỜI - 05

Đêm xưa em nằm mộng

Thấy em anh trên trời
Vui ca cùng Thiên sứ
Mây trắng bồng bềnh trôi

Đang vui được lệnh mời

Hai ta phạm luật trời
Ngọc Hoàng truyền lệnh bắt
Đày xuống thế làm người

Hai mươi năm tỉnh giấc

Đã có anh bên đời
Chúng mình thành người thế
Thỏa tháng ngày rong chơi

Yên vui chưa trọn ngày

Mắt em lệ ngập đầy
Lời thề anh quên mất
Không còn tay trong tay

Đêm kia em nằm mộng

Thấy anh xa em rồi
Tủi sầu em bật khóc
Bơ vơ giữa cõi người

Em như chim én nhỏ

Bị tên giữa lưng trời
Vết thương còn đau buốt
Thổn thức hoài anh ơi

Đêm qua em nằm mộng
Chợt thấy mình qua đời
Quanh em bao người khóc
Chỉ mình em là cười

Thiên sứ xuống lệnh đòi
Truyền em quay về trời
Em vui vì mình đã . . .
Trả xong một kiếp người .

VŨ HOÀNG MAI 
21/04/2012

Ảnh của Hoàng Mai Thơ Tình.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả