Tình khúc sông Drammen

Nước về đâu, ta lang thang
Dòng sông trầm lặng miên man câu thề
Dấu chân chim khách đi về
Vô tư lưu dấu vụng về bến xưa

Sông Drammen treo chiếc cầu đưa
Đón người tình mộng lưa thưa mây chiều
Nước buồn sóng bạc dập dìu
Nhấp nhô mặt nước hiu hiu vọng tình

Nắng chiều rũ, nước lặng thinh
Hong vàng kỷ niệm bóng hình năm nao
Hanh vàng ru giọt nhớ trào
Nhẹ lăn bờ má dạt dào ước mong

Mắt ta vướng nợ tình đong
Tóc em vàng nhạt thấm dòng sông yêu
Gã lìa quê hóng mỗi chiều
Lộng hình quê Mẹ xiêu xiêu cuối trời !

Vivi
Norway 19.6.2016




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả