THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
CUỐI CÙNG CHO MỘT CUỘC TÌNH - 07
Em đến với anh từ một trái tim đồng cảm
Bởi chúng mình đều có nỗi đau chung
Ta đã trao nhau tất cả tấm lòng
Người phụ nữ đến trước em
Đã bỏ rơi anh bên lề cuộc sống
Em nhặt về làm vật quý cho mình
Và nâng niu như một đóa hoa xinh
Chỉ được ngắm nhìn không hề chạm đến
Rồi một ngày cuộc sống chẳng bình yên
Người đàn bà từ đâu xuất hiện
Đã làm cho hồn anh xao xuyến
Vì anh là người - họ mơ ước từ lâu
Anh ngẩn ngơ - không ngần ngại gật đầu
Họ biết mình đang yêu nhau
Đang dệt mộng ngày mai xây tổ ấm
Trái tim anh đã từng khát vọng
Hai đứa mình có một lối đi chung
Hạnh phúc ta xây tràn ngập màu hồng
Hôm nay ! Anh đã quên lời em dặn
Viện kẹo bọc đường là thuốc độc anh ơi
Em biết làm sao trước sóng gió cuộc đời
Người đàn bà ấy! Muốn đem anh đi
Họ dùng thủ đoạn để chia lìa đôi lứa
Trái tim anh lại một lần trăn trở
Trước cái nhìn chan chứa yêu thương
Cánh chim cô đơn lịm chết giữa đời thường
Anh yêu à
Anh chưa thật sự là của riêng em
Nên em không thể làm gì khác được
Anh được nâng niu như món hàng giữa chợ
Thiên hạ ngắm nhìn - mặc tình ngả giá - bán mua
Ai nhanh tay anh sẽ thuộc về người
Em nghe trong lòng từng giọt lệ rơi
Trời hôm nay đẹp lắm xanh trong
Mây trắng bồng bềnh vui bên nắng ấm
Nhưng hồn em một chút gì nuối tiếc
Có vội vàng khi em nói yêu anh
Em biết rằng mơ và thực chẳng đồng hành
Trái tim đã một lần tan vỡ
Đường thì dài - mà bước chân em ngắn
Chẳng thể cùng nhau một lối đi chung
Hãy yêu nhau đi …rồi mai đây cách biệt nghìn trùng
VŨ HOÀNG MAI
22/12/2013
