SỢ GẦN EM

Trước kia dáng vẻ em gầy
Thân hình xinh đẹp tóc mây xõa dài
Thẹn thùng… e lệ… mắt nai
Thướt tha tựa liễu trang đài… nữ nhi

Gần đây phát bệnh béo phì
Đã ngoài tạ rưỡi thùng phi số vòng
Điện… thì mất hẳn đường cong
Nước… dâng dường lũ ngập đồng mất đê

Sợ em lúc ở cận kề
Bây giờ thấy chẳng còn phê tí nào
Lúc ngồi… xui…thấy chòm sao
Trời ơi… tạ rưỡi lao vào ké lên

Có ai chịu nổi vững bền
Cho dù một lát cũng rên mấy ngày
Thấy xà nhanh lẹ tránh ngay
Thì không phải gánh đọa đày xác thân

Đã khuyên nhủ biết bao lần
Kiên trì thể dục giảm cân nhẹ người
Hỏi rằng em muốn đẹp tươi?
Chớ nên giảm một ăn mười nặng hơn

Gần em kẻo đứt dây đờn
Mong cầu em hãy làm ơn đẩy lùi
Béo phì anh chẳng thấy vui
Bằng không sẽ tọa trên đùi của em.

Bước Lãng Du
20-06-2016_




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả