Cát Bụi .
Ta ngồi ta ngẫm lại ta
Chỉ từ hạt bụi hóa ra kiếp người
Thì thôi cứ việc rong chơi
Kể từ vô lượng có thời nầy đây
Tội chi những gánh nặng đầy
Rồi mai cũng hóa bụi bay muôn trùng
Sống còn cứ việc thung dung
Cứ giang tay rộng vui cùng thế nhân
Sanh ra giữa cuộc hồng trần
Đắng cay , chua chát đâu phần riêng ai
Chỉ mong giữa cuộc đời nầy
Sống sao khỏi thẹn là đầy niềm vui
Mai thân về đất lấp vùi
Trở về hạt bụi hóa đời hư không
Phù sinh một cõi luân vòng
Ngày về cát bụi mà lòng tịnh yên .
Huyền Lâm ...vu vơ