THƯƠNG NGƯỜI YÊU
Thương nhiều lắm...hỡi người yêu
Đã bao năm tháng muôn điều sẻ chia
Cùng nhau sớm tối cận kề
Cùng xây tổ ấm bộn bề khó khăn
Chung tình chăm chỉ làm ăn
Bao gian khổ...chẳng cằn nhằn...thờ ơ
Thương em tình cảm vô bờ
Tin yêu...chẳng chút nghi ngờ lòng anh
Thương từ khi tóc còn xanh
Giờ đây điểm trắng vẫn dành cho nhau
Mãi thương cho đến bạc đầu
Không như nước chảy qua cầu...nhạt phai
Thương mình vì một tương lai
Thủy chung trọn đạo miệt mài lo toan
Lòng anh sau trước vẹn toàn
Mong người yêu mãi bình an suốt đời