THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
PHẢI DUYÊN THÌ VỀ - 18
Đêm qua bàng hoàng tỉnh giấc
Anh từ cõi mộng liêu trai
Hóa thân anh – người tiền kiếp
Ru em vào giấc mơ dài
Anh hiền hòa như cỏ dại
Em mặn mà giọt sương mai
Quanh ta một rừng hoa trái
Từ thuở đất trời sơ khai
Tim em bao mùa hóa đá
Chợt bùng lên nỗi khát khao
Tâm tư bao điều mới lạ
Gió về hoa lá xôn xao
Với em… anh không thần tượng
Với anh… em chẳng mỹ nhân
Hai tâm hồn cùng bỏ ngỏ
Gặp nhau chiều vàng bâng khuâng
Phải chăng ta từ tiền kiếp
Vay nhau chút nợ ân tình
Đọc những vần thơ anh viết
Sao như ẩn hiện…bóng mình
Em không hờn – không nuối tiếc
Duyên xưa - nay đã lỗi thề
Nhưng tin vào điều em biết
Tim yêu - máu rủ nhau về .
VŨ HOÀNG MAI
28/01/2014
