THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
EM VẪN CHỜ - 21
( Tặng anh :Trần Duy - Virginia)
Em vẫn chờ vẫn đợi một vòng tay
Nhưng hình bóng cố nhân đâu chẳng thấy
Phượng tím nở đẹp khung trời đến vậy
Chinh nhân ơi ! Anh vẫn kiếp lưu đày
Đừng trách em hờ hững với mây bay
Bởi cũng đã bao mùa xuân thay lá
Em cũng với bao mùa hoa tàn tạ
Mà thời gian là liều thuốc nhiệm màu
Anh có còn thao thức đêm thâu
Tình Ca Cho Anh …hằn sâu nỗi nhớ
Chắc anh vẫn chưa quên màu áo lụa
Sân nhà ai ngõ trước nở cành Mai
Anh có còn nhìn ngắm áng mây bay
Còn thương nhớ sông Hồng Hà thuở ấy
Em mượn bút gửi tình lên trang giấy
Cảm ơn người một thuở đã yêu ...em
VŨ HOÀNG MAI
07/02/2014
