Không đề 03
Ngọn gió thời gian...
lướt trên tuổi đời...
vội vã
Yêu đi em
mẹ bảo sắp muộn rồi
mộng mơ nhiều
càng đau thương lắm
tháng năm nào...
ở mãi bên em
Cuộc đời dài
chỉ như trang nhật ký
có khi nào
em đã giở lại xem?
Mới hôm qua
em là cô bé
sáng sáng tung tăng
bước tới trường
Hôm nay thường...
ưu tư sâu lắng
em tìm gì
trong những giấc mơ xưa?
Không buồm đỏ
cũng chẳng còn hoàng tử
thôi đi em
đừng viển vông nữa,
nghe em!
Hãy tự tìm cho mình
một nửa còn phiêu lãng
gió cuốn vào
giữa biển người
bình dị, mênh mang...
tháng ngày