SỢ HÃI ...CON NGƯỜI

đừng ai làm phép bắt hồn ma
đừng dùng bùa chú để hồn ta
vỡ tan khi bóng ma tan biến
ma có làm chi ai bảo phiền ?

đừng gõ chiêng , dừng ngay tiếng chuông
hồn ma chao đảo giữa hoàng hôn
hồn ma đang khóc như ta khóc
theo tiếng réo , tru kẻ gọi hồn ...

người vẫn vô tình với bóng ma
có nghe chăng tiếng của riêng ta
bóng ma không phá chi ai hết
chỉ muốn làm người yêu của ta

đừng hãy xin đừng chia cách thêm
chút niềm hy vọng nhỏ thiêng liêng
YÊU MA ! AI CÓ NGHE TA NÓI
có biết vì sao chăng hỡi người ?

NGƯỜI SỐNG ai người nhớ đến ta
chỉ rong ruổi mãi mộng xa xa
YÊU AI ? MONG NHỚ AI KIA KHÁC
người chẳng bao giờ nghĩ đến ta ...

Dừng tiếng kinh cầu như sấm vang
ta yêu người ấy dẫu muộn màng
dẫu cho ngăn cách thêm hơn thế
Ma sẽ chờ ta CÕI ĐÁ VÀNG

đừng ai làm phép bắt hồn ma
đừng dùng bùa chú dán quanh ta
để cho ta chết theo ma ấy
ta , ma đoàn tụ suốt đời này

(TÌNH KHÚC TDK)




01/09/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả