THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

RŨ BỤI - 32


Tôi nhốt nắng để nắng đừng hôn tóc
Quét hư không mờ xóa mờ xóa dấu chân người
Đốt kỷ niệm quên vầng trăng Thu cũ
Gom giông về chở gió trải mù khơi


Thương thời gian mãi qua đi lặng lẽ
Giận cuộc đời chìm nổi tựa mây trôi
Nhắp men tình chôn một thời cô phụ
Ngoảnh mặt đi...người chối bỏ tôi rồi


Lìa hư ảo…tôi về từ dạo ấy
Kiếp phù sinh cơm áo trả ơn đời
Nợ đã dứt tình ơi đừng níu lại
Tắt lửa lòng - tôi hạt nắng ...tàn rơi


VŨ HOÀNG MAI 
01/01/2001






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả