THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

NHỚ CỐ NHÂN - 34


Xuân đã tàn đâu hạ chớ qua
Ai đem xác phượng rắc hiên nhà
Tim tôi loang lổ bao mùa cũ
Hạ hỡi đừng gieo thêm xót xa


Màu đỏ như là máu của tim
Ai xui hoa đến lả cành mềm
Chiều nay trong tiết xuân còn lại
Như nhắc trong tôi một nỗi niềm


Người hỡi - hạ xưa sắp đến rồi
Ai trao băng giá đến trong tôi
Bao mùa phượng nở sầu ly biệt
Nhạn vắng môi hồng chẳng thắm môi


Tôi đã chìm sâu nỗi nhớ thương
Ai đem ngang trái trải bên đường
Lối đi hoa mộng tôi ngày ấy...
Còn lại gì đâu giữa đời thường


Tôi nhớ đến người mỗi phút giây
Tưởng như còn lẩn khuất đâu đây
Chiều nay trong tiết xuân còn lại
Chạnh lòng trời nhỏ giọt mưa bay


VŨ HOÀNG MAI 
20/02/2014


Ảnh của VŨ HOÀNG MAI.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả