
HIẾU ĐẠO (3)
LÒNG CHA MẸ LỚN DƯỜNG TỰA BIỂN
SỰ CHÂN THÀNH THỂ HIỆN LÒNG CON
GIỮ CHO ĐẠO HIẾU VUÔNG TRÒN
GHI LỜI CHA MẸ… DẤU SON CHẲNG MỜ.
LÒNG cao cả không gì sánh được
CHA hảo tâm tạo phước để đời
MẸ gìn phẩm hạnh chẳng lơi
LỚN khôn học hỏi theo lời mẹ cha
DƯỜNG tất cả vẫn là phụ mẫu
TỰA trời cao thẩm thấu nghĩa tình
BIỂN lòng ấm tựa bình minh
SỰ chan hòa ấy muôn hình mến thương
CHÂN-chánh-thiện tỏ tường nhụy kết
THÀNH quả là sáng hệt ánh dương
THỂ theo ngọn đuốc soi đường
HIỆN tiền Cha Mẹ tấm gương sáng ngời
LÒNG luôn mãi chẳng vơi nỗi nhớ
CON thực hành ngỡ tợ mới đi
GIỮ cho tròn chữ đạo nghì
CHO dù gian khổ vẫn ghi khắc lòng
ĐẠO nuôi dưỡng ý trong sáng tỏ
HIẾU nghĩa ân mở ngõ tâm thành
VUÔNG bờ đất dưỡng mầm xanh
TRÒN câu hiếu đạo duyên lành thế gian
GHI khắc mãi… ngập tràn hạnh phúc
LỜI động viên lúc nhục chí rầu
CHA dường ngọn đuốc hầm sâu
MẸ như nguồn ấm ngõ hầu vững tâm
DẤU thương nhớ âm thầm nhỏ lệ
SON sắt luôn hiếu để vững lòng
CHẲNG vì một kiếp đục trong
MỜ câu hiếu nghĩa để hòng nhạt hương
LÒNG CHA MẸ LỚN DƯỜNG TỰA BIỂN
SỰ CHÂN THÀNH THỂ HIỆN LÒNG CON
GIỮ CHO ĐẠO HIẾU VUÔNG TRÒN
GHI LỜI CHA MẸ… DẤU SON CHẲNG MỜ.
Bước Lãng Du
01-07-2016