
Tay anh không mắt khéo dỡ trò
Ai biết làm sao trong lúc ấy
Thôi đành xô đại Chứ làm sao ?
Thấy anh xương gãy tội ghê nơi
Thôi Hứa từ nay không xô nữa
Để mặc anh yêu suốt cả đời
ha ha ha
ca ro

Đứng dựa cây si thả khói huyền
Gió hè thổi nhẹ, khói bay lên
Nghe cô hàng xóm cười ha hả
Vất thuốc, đu cành, mắt láo liên
Thấy cô hàng xóm
Tóc dài vắt vẻo một bên vai
Hoa sứ dắt tai thế lược cài
Cô hái mồng tơi pha mực tím
Thư tình sẽ viết gởi cho ai?
Giấc mơ chợt đến giữa ban ngày
Cô viết thư tình (yêu đắm say)
Yêu say yêu đắm anh hàng xóm
Tay dẫu quơ lầm, chẳng giận lây
Tiếng cười ha hả còn vang vọng
Đẩy "kẻ đu cành" rớt xuống sân
Dưới gốc cây si toàn sỏi đá
Phen này chân gẫy, cổ bong gân :(
Phạm Thiên Thanh