Muà Thu Đến
Nắng Thu trải trên đường xưa, phố cũ
mây yêu thương giăng phủ ngập khung trời
những lá vàng tình tự nhẹ nhàng rơi
trông đẹp quá! Anh ơi, muà Thu đến!
nhớ không anh, lần mình... với kỷ niệm
tay ngập ngừng trao lén lá thư yêu
vài dòng thôi mà nhung nhớ thật nhiều
cho những tối, những chiều ngồi đan mộng
từng ngày trôi, từng phút giây trông ngóng
buổi hẹn hò, ta sóng bước kề vai
thật hồn nhiên tay nắm một bàn tay
tiếng cười vui nhớ hoài ngày xưa đó
và còn nữa đôi mắt nhìn tình tứ
nụ hôn mềm quyến rũ giữa bờ môi
trong đắm say tình yêu chợt lên ngôi
mây hờn dỗi, gió ghen rồi . Thẹn quá!
bao năm qua, tình luyến lưu trong dạ
vẫn bồi hồi với quá khứ xa xôi
kỷ niệm về cho lòng thoáng chơi vơi
cùng Thu đến vời vợi niềm thương nhớ
anh yêu hỡi! quên sao lần gặp gỡ
tình "còn - không" vẫn tha thiết trong đời
em để dành trong góc nhỏ tim côi
hình bóng anh chẳng đổi dời, thương mến!
Phương Vy
1.09.03