Em Chỉ Còn Đây

Ta chỉ còn nhau một nửa đời
Vầng trăng chia nửa mỗi người soi
Đêm Thu xào xạc thềm trăng vỡ
Gió động khua cành vạn lá rơi

Sầu Thu sương đẫm ướt bờ vai
Gió rít ngàn cây khiến lạnh đầy
Se thắt hồn em niềm mộng thức
Tầm tay nào hụt hẩng đêm say

Nửa mảnh trăng soi tận đáy lòng
Hồn Thu theo mãi bóng người thương
Cho em thao thúc từng canh vắng
Mơ bóng trăng vàng chốn gió sương

Em chỉ còn đây chiếc lá vàng
Của mùa Thu cũ bước lang thang
Bên nhau chung ngắm tơ vàng trải
Ước hẹn tình ta tựa núi ngàn

Em chỉ còn đây một cánh rừng
Bên bờ suối mộng lệ rưng rưng
Mây Thu giăng lối sầu man mác
Bóng nhỏ chân nai bước ngập ngừng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả