Đừng Buông Thả ..
Khi mùa đã qua rồi cơn bão loạn
Vườn tan hoang cây lá xác xơ cành
Nhựa vẫn chảy nuôi ngưồn sinh lực mới
Dưới nắng hồng lại rực một màu xanh
Đừng tuyệt vọng đừng chán buồn buông thả
Đừng than van bi lụy tiếc thương xa
Hãy đứng thẳng như thông già góc núi
Hòa tiếng lòng theo gió hát hoan ca
Dòng sông còn uốn mình nhiều bến rẽ
Chốn hoang vu hay phố thị xuôi dòng
Cuộc đời nầy nào khác một dòng sông
Khi phẳng lặng lúc chập chùng sóng vỗ
Đừng buông thả an bày cho định số
Buông ưu tư theo nắng buổi trời chiều
Rồi đắm mình trong hoang phế tịch liêu
Hãy vững chí đừng cho lòng gục ngã
Hết trời đông lại rực hồng nắng hạ
Đất trời còn hoa lá một mùa xuân
Hát ca lên những muộn phiền xóa bỏ
Đừng chán đời coi đó chỉ là thu .
Huyền Lâm ...