THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
TÔI ĐI TRONG CÕI VÔ THƯỜNG - 47
Tôi trở về nơi phố cũ đường xưa
Có một thời nằm im trong cõi nhớ
Tôi trở về với tâm hồn rộng mở
Xin làm người hoàn thiện trong tôi
Sáng tinh sương ...từng dòng người xuôi ngược
Sân công viên sau một giấc ngủ dài
Tôi ngước nhìn trời tìm ánh nắng ban mai
Chỉ le lói vì sao hôm chưa tắt
Ngày mới bắt đầu
Từng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt
Quên nỗi nhọc nhằn khắc khổ hôm qua
Bình minh lên tiếng chim hót chan hòa
Giọt sương đêm khoe mình trong nắng sớm
Sáng hôm nay
Trời xanh trong
Nắng ửng hồng -
Mây rất trắng
Mà hồn tôi
Còn một chút bâng khuâng
Cõi vô thường
Thân giả tạm
Quả và nhân
Người láng giềng chiều qua
Đã ra đi lặng lẽ .
Buông xuôi tay - thở hắt ra rất nhẹ .
Nuối tiếc vì ...mình không thể đem theo
Tử và sinh nghèo vẫn hoàn nghèo
Nghĩ đến mình
Mai sau về cát bụi
Trời vào thu lá vàng rơi khe khẽ
Có như người láng giềng…
Thở hắt nhẹ chiều qua
VŨ HOÀNG MAI
26/04/2010
