THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

TIỀN KIẾP ANH LÀ AI - 48
( viết cho người tiền kiếp)

Em chưa một lần
Tựa bờ vai anh
Anh chưa một lần
Vuốt tóc em buông xỏa

Chưa kịp cầm tay
Đã trở thành xa lạ
Mắt em thoáng buồn
Khi anh ...lặng lẽ chia xa .

Em tập tễnh vào đời
Anh đang gặp phong ba
Em vững bước đôi chân
Là khi bóng chiều theo anh rất vội

Cay đắng cuộc đời
Trái tim không có tuổi
Trong kiếp luân hồi
Em đã nhận ra anh

VŨ HOÀNG MAI 
28/04/2014

Ảnh của Trang Thơ - VŨ HOÀNG MAI.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả