Muốn Nói Dối

----------
Nếu mai này tiếng lòng kêu khe khẽ
Hãy nhớ nhau nhỏ nhẹ chúc bình an
Để từ nay không trách với bẽ bàng
Ta đã bỏ cuộc tình mình côi cút!?

Nhớ vẫn nhớ và vụt cao nỗi nhớ
Hôm này mãi mãi chớ không thôi
Nghiêng lòng xin với cuộc đời
Hãy đem tôi đến một nơi vắng người

Rồi từ đó rối bời mây gió
Xa thật xa cho đó quên đây
Xé thơ xé cả tầng mây
Giận nhau như thể dây oan khiên đầy

Chân đi lạc bao vây trời đất
Để một đời mước mắt cứ rơi
Muốn nói dối muốn thốt lời
Ngàn sau rồi vẫn tuyệt vời tình yêu!

Lá Cỏ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả