THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

ĐÁNH RƠI NỖI BUỒN - 55

Hôm qua anh đến nhà chơi
Vô tình anh đã đánh rơi nỗi buồn
Em tôi nhặt được yêu luôn
Thế là em có nỗi buồn giống tôi

Nếu mùa Thu lá đừng rơi
Chắc là em sẽ buông lơi nỗi buồn
Nhưng không …anh bắt chuồn chuồn
Thả vào đáy mắt em buồn giống tôi

Dại khờ chi thế em ơi 
Hết buồn …chuồn sẽ đổi dời bay xa
Chỉ làm đau xót hồn ta
Thu đi - Hạ đến - Xuân qua mất rồi

Em tôi nín khóc …lại cười 
Vô tình đánh rớt hết mười dây oan
Thế là em có bạn vàng
Nếu không chắc cũng lỡ làng như tôi

Hôm nay màu lá Thu khơi
Ước gì tôi cũng …rớt mười dây oan
Hên - may nhẹ gánh lo toan
Vô tình tôi có bạn vàng giống em

Thế là tôi cố tìm quên
Biết đâu - Em - Chị thay duyên đổi đời
Buồn ơi ! Sợ quá đi thôi
Vì buồn tôi phải một thời khổ đau

VŨ HOÀNG MAI 
05/05/2014


Ảnh của Trang Thơ - VŨ HOÀNG MAI.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả