....CÔ HÀNG XÓM ƠI !!!
Đọc đi đọc lại một bài thơ
Từ tối hôm qua đến tận giờ
Không ngủ, suốt đêm rồi không ngủ
Đọc đi đọc lại một bài thơ
Thơ cô hàng xóm viết cho tôi
Màu mực cô pha đẹp tuyệt vời
(Hái trái mồng tơi hòa rượu đỏ
Cuối dòng in đậm dấu hôn môi)
Nắng đã lên cao, nắng rất vàng
Lẽ nào còn tưởng sáng đêm trăng?
Ra sân, thèm thuốc không buồn hút
Tay giữ bài thơ, mắt nhện giăng
Cô đứng bên kia giấu miệng cười
Sau chùm hoa trắng nhụy vàng tươi
Mắt tôi tơ nhện giăng mờ mịt
Vẫn thấy cô cười chế diễu tôi :)
Phạm Thiên Thanh