MẢNH ĐỜI KHÔNG MAY MẮN
(tặng em Trần Văn Đến)
Bình Lợi - Tân Trụ - Long An
Trong cuộc sống nào ai biết trước
Rủi ro...ai tránh được trong đời
Mỗi người mỗi phận ai ơi
Giàu sang,nghèo khó ông trời bất công
Buồn thay...mảnh đời không may mắn
Nhà đã nghèo lại lắm gian truân
Em giờ chỉ có một chân
Hai tay cũng mất muôn phần bi thương
Đang hạnh phúc,yêu thương đầy ắp
Vì giúp người em gặp nạn tai
Nhiều đêm than ngắn thở dài
Ước mơ sớm được mai này vươn lên
Em cần lắm...một bên chân giả
Giúp mẹ cha già cả yếu đau
Cảnh nghèo nào có tiền đâu
Cầu mong giúp đỡ...bí bầu,lòng nhân
Xin các mạnh thường quân giúp đỡ
Chút tình người không nỡ bỏ qua
Tấm lòng nhân ái bao la
Lòng nhiều của ít,món quà giúp em
Lời chân thực cùng em chia sẻ
Cầu cho em sức khỏe dồi dào
Anh miền rừng núi vùng cao
Mến em,thương cảm họa vào vần thơ