THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

GIỌT SẦU NHỎ XUỐNG - 59

Chiều buông dần sắp tắt nắng hoàng hôn
Phía không anh sao nghe lòng trống vắng
Có phải lần đầu đâu ...mà xót xa thầm lặng
Cô đơn đã quen rồi ...đừng khóc nữa tôi ơi !

Mưa không gieo sầu lệ mãi đầy vơi
Và thổn thức giữa hai bờ ảo thực
Cái được mất vẫn nghẹn ngào lồng ngực 
Tháng ngày dài xa cách cứ dày thêm

Anh đi đi ...đừng trăn trở nỗi niềm
Em chấp nhận đời cô đơn lần nữa
Không khóc đâu ...xin anh đừng lệ ứa
Khi trái tim mình không thuộc về nhau

Em xin anh đừng héo úa tủi sầu 
Bằng những lời thơ nồng nàn nuối tiếc
Bằng những lời thơ thở than da diết
Để trái tim mình ...vết rạn hằn sâu

Hôm nay ta buồn héo úa đời nhau
Có thể ngày mai niềm đau sẽ hết
Có thể hôm nay là ngày tiễn biệt 
Một cuộc tình buồn cạn kiệt bao năm

Mong anh đừng buồn ... nghĩ chốn xa xăm
Em sẽ cùng ai xây lầu hạnh phúc
Có thể mai em... lìa đời ...thoát tục
Anh đừng để lòng thổn thức vì đau

VŨ HOÀNG MAI 
07/07/2016


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, văn bản và nước



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả