THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
THU ƠI ! SAO SỚM ÚA VÀNG - 62
Em ngập ngừng thả nỗi nhớ vào mây
Sao lệ nóng cứ đong đầy mắt biếc
Có phải lần đầu đâu mà nuối tiếc
Bởi trái chín trên cành chưa thuộc về em
Lời hẹn hò chưa kịp... giữa hoàng hôn
Lời tiễn biệt đã giăng sầu muôn lối
Em sẽ đợi dẫu tháng năm mòn mỏi
Hình bóng người chôn giấu mãi trong tim
Mai em vào giấc ngủ thật bình yên
Và sẽ vui hơn nếu anh còn nơi đó
Dù biết rằng dòng đời không mở ngõ
Cho chúng mình dù chỉ một lần quen
Hãy tin rằng anh luôn ở trong em
Cho dù mùa thu úa tàn đến mấy
Cho dù mùa đông ngoài kia thức dậy
Nhưng trái tim hồng vẫn rực lửa yêu thương
Anh đừng buồn và đừng nói gì hơn
Để em nói lời trái tim biết khóc
Tình em đấy dù không duyên tơ tóc
Hãy tin rằng người ấy vẫn là anh
VŨ HOÀNG MAI
30/09/2014
