THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

CHỜ ANH ĐẾN BAO GIỜ - 63

Chiều tàn anh bỏ đi đâu
Cho em gánh cả nỗi sầu vào thơ
Cung thương từ ấy đến giờ
Gieo neo cung oán thẫn thờ hồn đau

Nốt trầm anh thả từng câu
Phải chi ngày ấy mộng đầu đừng vương
Thân cò một nắng hai sương
Năm canh mòn mỏi nhớ thương tình sầu

Hóa thân em phút cạn sâu
Đa mang đeo mãi nốt sầu lặng thinh
Bao năm gian díu với tình
Sóng xô bao cuộc tử sinh dòng đời

Vượt ngàn sóng gió trùng khơi
Thương anh từ thuở nằm nôi đã buồn
Quy tiên mẹ sớm về nguồn 
Tha phương từ dạo tóc còn đương xanh

Quê mình lửa khói vây quanh 
Bút nghiên gác lại dạ hành chinh nhân
Một thân côi cút lập thân
Loay xoay với túp lều tranh bộn bề

Chiều nghiêng gãy gánh phu thê
Thân lưu lạc - với não nề trong tâm
Nửa vòng trái đất khóc thầm
Em xin sẻ nửa nốt trầm trong anh

VŨ HOÀNG MAI
21/07/2014

Ảnh của Trang Thơ - VŨ HOÀNG MAI.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả