THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
NẾU MỘT NGÀY NHƯ THẾ - 64
Nếu một ngày như thế thật sao anh
Em cứ ngỡ mình đang trong cố tích
Người hóa đá ...kẻ vào đêm tĩnh mịch
Ném vào nhau những mảnh vỡ chất chồng
Gió trở mùa trời vừa chớm lập Đông
Ngoài chưa lạnh mà hồn em đã lạnh
Đêm trăn trở với muôn vàn cay đắng
Thuở xa người em mới biết mình Yêu
Yêu thật nhiều ! Nhưng nhận được bao nhiêu
"Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết"
Trong giờ phút thiêng liêng.không nuối tiếc
Nhận ra mình ...tình đã thắm trong nhau
Giấc mơ hồng ...đang cào xé em đau
Bức tường kính ! Anh ơi sầu diệu vợi
Anh cũng biết dòng đời trăm vạn lối
Vẫn sẽ dành một lối ...chỉ riêng em
VŨ HOÀNG MAI
07/10/2014
