THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
ĐÃ HIỂU LÒNG ANH - 65
Em thấm nỗi chia xa từ dạo ấy
Thuở ban đầu mình đã thắm trong nhau
Có bao giờ anh hiểu được em đâu
Nên vẫn cứ vu vơ lời thơ đắng
Em nuối tiếc với tình yêu thầm lặng
Nỗi cô đơn cứ dày xéo tâm hồn
Anh thẫn thờ hụt hẫng lúc chiều buông
Rồi trằn trọc suốt bao đêm trăn trở
Thời gian đã ấm lòng thôi lệ ứa
Trời vào Xuân ta hẹn sẽ tương phùng
Bên giang đầu tình khúc sẽ xây chung
Ta hát lại bản tình ca dang dở
Có phải chăng kiếp xưa duyên đã lỡ
Nên biển đời vẫn dào dạt trong nhau
Đọc thơ em anh đau nhói từng câu
Em cũng thế cứ sầu dâng mắt biếc
Ta yêu nhau Đông phong vừa đổi tiết
Nắng muộn màng không đủ ấm tim côi
Phương trời xa ! Người yêu của em ơi
Đừng để em phải chờ mong mỏi mắt
Tình face book tuy hai bờ ảo thực
Nhưng em tin mình đã thắm trong nhau
Quên sầu bi ôn lại giấc mơ đầu
Ta đã lỡ mấy mùa xuân lỗi hẹn
Quên anh nhé ! Vui niềm vui trọn vẹn
Giấc mơ hồng lại nhúm lửa hương yêu
Vòng tay em khép kín đã bao chiều
Sẽ mở rộng ...đón anh yêu lần nữa
VŨ HOÀNG MAI
10/12/2015
