tìm kỷ niệm về
Tháng chín Thu về phải thế không?
Em nghe kỷ niệm dậy khơi lòng
Ngoài vườn hoa lá còn im ngu?
Chỉ những giọt sương đọng nhánh hồng
Vạt nắng Thu tình soi bóng thon
Chiếc dù ô tím bật vung tròn
Em che dưới nắng khung trời nhớ
Bóng mát ân tình... ủ nét son
Còn nhớ không anh tha thiết lời?!
Mộng vàng em sợ ... Vữa, tàn hơi
Anh nơi xa lắm... Bao giờ gặp... !?
Nhung nhớ tim em ghi cả đời
Vần thơ viết đượm đã bao ngày
Tìm kỷ niệm về trên ngón tay
Cơn lốc đam mê... vùi tả siết
Ru hồn êm ả... mộng chiều bay !
1.09.03