THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

MẸ GIỜ NƯƠNG BÓNG NƠI ĐÂU - 73

Mẹ ơi Hạ đến đây rồi
Phượng tươi nở rộ một trời đầy hoa
Con thương mẹ những chiều tà
Bên hiên xỏa tóc mượt mà mùi chanh

Nắng vàng hong tóc khô nhanh
Cho con nhổ những sợi quăn tóc sầu
Mẹ giờ nương bóng nơi đâu
Bao năm trăm nhớ vạn sầu mẹ ơi

Đường trần con trẻ cút côi
Đường đời con cũng một thời khổ đau 
Mẹ giờ nương bóng nơi đâu

VŨ HOÀNG MAI 
18/05/2014

Ảnh của Trang Thơ - VŨ HOÀNG MAI.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả