THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

GIỌT TÌNH BUỒN - 104

Có một điều em không thể quên anh

Mình xa nhau biết còn ngày gặp lại
Lời anh hứa thề yêu em mãi mãi
Thuở trái tim mình mới thuộc về nhau

Trời thì buồn còn màu mắt em nâu
Chẳng thể thiếu nhau giữa mùa quả chín 
Biển chiều nay sắc trời loang màu tím
Sóng xô bờ từng nỗi nhớ chao nghiêng

Chiều tàn dần ngày đang thả vào đêm
Trăng kỷ niệm con sóng ru bờ cát
Ngày tình nhân đôi mình sao bàng bạc
Phút nguyện cầu anh tóc ngả màu mây

Đông lại về thả nỗi nhớ lên cây
Em từng phút - từng đêm chờ khắc khoải
Chân muốn bước mà lòng như chùng lại
Trái chín đang mùa ngày ấy trao nhau

Con sóng vờn theo ngày tháng hanh hao
Anh chùn bước trước biển đời giông gió
Phút lặng thinh biển trong em bão tố
Mới hay mình nào đã có ngày mai

VŨ HOÀNG MAI 
16/10/2014


Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Ảnh của Trang Thơ - VŨ HOÀNG MAI.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả