THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
TÌNH HẠ - 77
Mùa Hạ qua thật mau
Anh khởi đầu sự nghiệp
Em lòng vẫn nát nhàu
Tiếc thương thời kỷ niệm
Sân nhà em năm ấy
Vỏn vẹn một cành mai
Anh đứng nhìn ngắm mãi
Tường kính vẫn ngăn hai
Em đứng bên này sông
Bên kia anh trông ngóng
Sao ta chẳng cùng dòng
Cho anh sầu tuyệt vọng
Rồi ngày vui đã tới
Anh sánh vai người ta
Vâng lời mẹ hôn ước
Tiễn anh về nơi xa
Nước mắt em buồn rơi
Mình đã xa thật rồi
Hàng phượng xưa ủ rũ
Chẳng còn anh trong đời
VŨ HOÀNG MAI
26/09/2014
