Dặn Dò
--------
Thôi kệ đi em! Để cuộc tinh trôi
Coi như đã phai phôi bao lời hứa
Đời đi sai rơi nhanh không điểm tựa
Kiếp người đâu đo lượng chữ trăm năm

Ngước mắt lên nhìn anh chỉ một lần
Rồi sau này tâm thân không giận nữa
Cố tìm quên trong dư âm hương lửa
Hoàng hôn buông trùm phủ mọi cơn sầu

Có gì đâu em! Đừng khóc dài lâu
Như chiếc lá dòng châu kia rơi rụng
Dốc tình lăn luôn tuột theo hố trủng
Chúng mình thì cũng chẳng khác hơn ai

Nắng gió mây tan thoang thoảng bờ vai
Giữ lại chút hình hài ngày tháng vắng
Đêm có về xin chớ ngồi thinh lặng
Nói thì thầm cho lòng dạ chẳng quên

Thôi kệ đi em! Đừng sống chồng chềnh
Không trọn vẹn Anh - Em nào có lỗi!

Lá Cỏ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả