THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

CHUYỆN LÒNG TÔI KỂ. - 78

Trăm năm tình lận đận
Anh hóa đá chờ em
Ôm mối sầu bất tận 
Em thờ thẫn con tim

Thời gian không ngừng lại
Hai mảnh đời long đong
Giữa dòng đời nghiệt ngã
Tình mình có như không

Anh vời vợi nỗi đau
Em chìm sâu nỗi nhớ
Xin một lần khất nợ
Oan trái trước duyên anh

Một chiều thu hanh hao 
Heo may về lạnh buốt
Em mảnh đời nghiêng chao
Con tim chiều rét mướt

Ta đã gặp lại nhau
Giữa cuộc đời dâu bể
Em buồn vui nhỏ lệ
Giữa cõi thật và mơ

Chờ anh đến bao giờ
Khi hoàng hôn dần xuống
Anh nẻo đời định hướng
Em đường chiều bơ vơ

VŨ HOÀNG MAI 
30/09/2014

Ảnh của Trang Thơ - VŨ HOÀNG MAI.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả