THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
NGƯỜI ẤY VÀ TÔI - 79
Năm xưa người đến họa thơ tôi
Và bảo rằng yêu quá mất rồi
Sợ nát tim hồng tôi phải trốn
Không màng... nào nghĩ chuyện xa xôi
Năm qua người vẫn họa thơ tôi
Lời ấy ngày xưa mãi tái hồi
Cứ thế nên tôi lần lựa mãi
Thôi còn gì nữa...lại buông trôi
Năm nay người đã họa thơ tôi
Hẹn kết ba sinh suốt cuộc đời
Thu hết - đông tàn - xuân sẽ đến..
Tôi người mơ mộng chuyện xa xôi
Đông nay người ấy chẳng ươm tơ
Chỉ một mình tôi nỗi đợi chờ
Nhà trống ba gian không cửa khép
Nỗi buồn đan lại kết thành thơ
Chạnh lòng đàn lỗi phím tơ loang
Chưa kịp trao nhau nghĩa đá vàng
Quay bước tôi tìm dư ảnh cũ
Lệ nhòa thơ lật lại từng trang
VŨ HOÀNG MAI
12/10/2014
