THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

TRUY TÌM NGUỒN CỘI - 92

Chim có tổ - Người có Tông
Việt Nam Vũ – Võ có ông Vũ Hồn
********
Kinh đô ấy Đại La Thành
An Nam phủ có công thần Vũ Gia
Quyền cao chức trọng thật là
Thuộc dòng Bách Việt quan nha Đường Triều


Vũ Công Huy được vua yêu 
Song toàn văn võ lập nhiều chiến công
Lưu danh kim cổ anh hùng
Lưu Thị chánh thất – má hồng không con


Thoắt niên đã sáu mươi tròn
Xuân tàn cáo lão về non hưởng nhàn
Ngao du sơn thủy mở mang
Tinh thông địa lý khai hoang lập nhà


Phương Nam nước Việt quê xa
Giao Châu – Mạn Nhuế vùng là Thanh Lâm
Duyên trời se kết trăm năm
Cùng nàng Nguyễn Thị mặn nồng xinh tươi


Đoan trang – ngọc thốt - hoa cười
Cậy nhờ mai mối đưa người về dinh
Phước phần Trời đất phân minh
Thoắt năm bà đã chuyển mình khai hoa


Vũ Hồn Thủy Tổ sinh ra 
Tháng giêng mồng tám chói lòa hào quang
Trời trong lơ lửng tán vàng
Mây giăng lan tỏa kết đan thành vòng.


Một đêm trăng sáng nguyệt lồng
Tổ tiên từ đó có ông : Vũ Hồn
Hết bình minh – lại hoàng hôn
Thoắt qua đã bảy năm tròn khai sinh
***
Thông minh làu thuộc sử kinh
Văn hay chữ tốt triều đình nể kiêng
Trau rèn đèn sách bút nghiên
Năm mười hai tuổi đã nghiêng ngửa trời


Vũ Hồn tài trí hơn người 
Văn chương thi phú hơn mười đời xưa
Sánh ngang Lý - Đỗ - Cư chưa
Mười sáu tuổi đã đậu thừa đại khoa


Trạng Nguyên văn – võ nước ta
Người tài thiên hạ ai đà xứng đâu
Đường triều tôn kính trước sau
Thượng Thư Lễ bộ đứng đầu quan văn


Đến năm mười chín xuân xanh
Đô Đốc Ngự sử chính danh tên người
Ít lâu sau vua lại mời
Sang An Nam phủ sứ thời Giao Châu


Quê mẹ Mạn Nhuế trước sau
Đồng Rờm mộ nội rõ màu khí thiêng
Lập Trạch đất đẹp khơi miền
Khai sinh lập ấp lưu truyền sử xanh


Khả Mộ tên ấy địa danh
Bốn muơi niên đã cáo nhanh về miền
Đường triều tiếc rẻ tôi hiền
Vua không giữ được ưu tiên cho về


Ban cho gấm vóc phủ phê
Bạc vàng châu báu đề huề toàn gia
Tạ ơn – rồi mới tâu qua
Xin theo gót mẹ xứ là Giao Châu


Mộ Trạch tên đất đổi sau
Mở mang dạy học nhu cầu giúp dân
Lập thê – chăm mẹ chuyên cần
Dân làng ơn Tổ nhận phần lo toan
…
Khói hương khi ẩn mây ngàn
Mãn tang mẹ - tổ võ vàng quy tiên
Mộ Trạch nổi tiếng lưu truyền 
Có làng tiến sĩ khắp miền nể nang


VŨ HOÀNG MAI 
09/06/2014


Ảnh của Trang Thơ - VŨ HOÀNG MAI.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả