THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

THƯƠNG TIẾC CHO MỘT MỐI TÌNH - 93

Anh ơi ! Hoa phượng nở rồi 
Thương cho thân chị một đời khổ đau
Ngày xưa anh chị yêu nhau
Chưa vui sum hiệp đã sầu chia phôi


Chỉ vì cái chữ nghèo thôi
Tình duyên hai trẻ nửa vời phong ba 
Anh đi gìn giữ quê nhà 
Thân hoa chị cũng xót xa hao gầy


Hung tin anh đến một ngày
Cha như gỗ mục mẹ rày thở than
Hồn linh anh dưới suối vàng
Có hay chị đã héo tàn canh thâu


Chị thương gia cảnh u sầu
Thay anh chị đến chăm hầu mẹ cha...
***
Thế rồi giông bão cũng qua 
Chị đành an phận chia xa theo chồng


Thương thân tủi phận long đong
Gian nan một kiếp má hồng truân chuyên
Nợ tình - oan trái - đảo điên
Chị đi với dáng nghiêng nghiêng chiều tà


Anh giờ siêu lạc hồn xa 
Hay còn lẩn quẩn quê nhà hoàng hôn 
Nếu thương giấc ngủ cô đơn 
Hồn thiêng anh đến chập chờn chị vui


Hơn là để chị ngậm ngùi
Tuổi xuân nhạt phấn hương đời vì ai
Cho dù giấc mộng liêu trai
Xin cho hai trẻ lạc loài bấy lâu


Trời già chắc chẳng trách đâu
Nguyện xin kiếp khác - duyên sau lại thành


VŨ HOÀNG MAI
16/05/2014


Ảnh của Trang Thơ - VŨ HOÀNG MAI.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả