Dang Dở


Vì anh đã trót một lần gian dối

Và trong em anh đánh mất niềm tin

Gương cuộc đời đem soi lại tim mình

Mổi lần yêu một lần đau lận đận

Em đứng đó anh ngồi dây dấu mặt

Lời cầu xin của một kẻ bạc tình

Tình dầu đã một lần rất gần gủi

Giờ chán chường trầm tích một tâm linh

Xin trả anh những lời yêu đường mật

Lời hẹn thề từ chót lưỡi đầu môi

Trái tim em anh trát trấu bôi vôi

Có nghĩa gì dăm ba lần xin lổi

Đêm đơn chiếc em về nghe trăn trối

Nén hương lòng khấn vái lời nguyền đời

Quên tình đi chỉ một bể thương đau

Lòng chung thủy của một kẻ phụ bạc


Anh một đời gióng hồi chuông sám hối

Cổng từ bi mãi khép tự bao giờ

06.10.2016




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả