------------- CHẲNG QUÊN --------------

DÕI NHÌN THEO BÓNG ĐÒ NGANG
BƯỚC CHÂN NẶNG TRĨU BÊN ĐÀNG LUYẾN THƯƠNG

DÕI trông cử động mái chèo
NHÌN con đò nhỏ tí teo ngược dòng
THEO hình bán nguyệt vừa cong
BÓNG in mặt nước tạo vòng nổi trôi

ĐÒ kia chở khách qua rồi
NGANG dòng sông lớn hỡi ôi… nhọc nhằn!
BƯỚC đường chuyên chở khó khăn
CHÂN thành khách lữ in hằn nghĩa ân

NẶNG mang gánh đạo cõi trần
TRĨU vàng hạt giống nhẹ nâng chữ tình
BÊN đều chẳng trọng với khinh
ĐÀNG quan vắng vẻ lộ trình khá xa

LUYẾN lưu bến cũ quê nhà
THƯƠNG đò lái chở mình qua đến làng
DÕI NHÌN THEO BÓNG ĐÒ NGANG
BƯỚC CHÂN NẶNG TRĨU BÊN ĐÀNG LUYẾN THƯƠNG.

                                                        Bước Lãng Du
                                                         23-07-2016




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả