Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



Dấu gạch (-) Dấu hỏi (?) Dấu ba chấm (...)
@
Thuở chúng mình yêu nhau thơ tình lắm
Em không dùng dấu gạch ( _ ) cắt ngăn câu
Không dùng dấu ba chấm (...) lửng lơ bắc nhịp cầu
Không dấu hỏi (?) vì đâu có ...Mùa Thu Dallas ...???...

Thuở chúng mình xa nhau _ những vần thơ đắng chát
Dấu gạch ngang _ như dao cắt thịt da .!!!..
Dấu ba chấm ...như lệ tình lả chả ...!!!...
Em làm sao diễn tả hết những xót xa ... ???...

Ba chấm xuống hàng ...
Chưa chấm dứt tình ta !!!....
Em đang đợi bóng chiều tà bay qua cửa sổ
Gởi theo gió tiếng lòng em nức nở ...
Sẽ nhẹ đi bao sầu khổ trong đời ... ??? ...

Muà Thu Dallas





















DẤU NÀO CŨNG DỄ YÊU


Tôi biết chẳng vì em tiếc nuối
Thuở đôi mình yêu đắm yêu say
Nếu em tiếc, sao em từ chối
-Má tựa vai kề tay nắm tay 

-Không phải một ngày mà trọn kiếp
Vai kề má tựa ngắm mây bay

Nói rồi, quỳ xuống, tay dâng nhẫn
Xin cưới em liền buổi sáng nay
(Trời hôm ấy rất nhiều mây trắng
Nắng còn ủ mộng dưới chân mây)


Tưởng em cảm động sẽ ôm tôi
Tặng một cái hôn, nói nhận lời
Xe kết hoa hồng thay kiệu cưới
Đưa em về :) bến mộng, vui chơi  :)

Sòng bài Vegas dẫu xa xôi 
Ta sẽ đến nơi trước tối trời
Em muốn đánh bài  hay
kéo máy 
ĐỎ TÌNH ĐỎ BẠC dễ ăn thôi :)

Không ngờ phản xạ em ghê thế
Phùng má, cong môi, lắc mạnh đầu
Bỏ mặc tôi quỳ tay dâng nhẫn
Nhìn em khuất bóng dưới hàng cau  :(

Phạm Thiên Thanh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả