THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

NỬA MẢNH TÌNH THƠ - 96


Một nửa bài thơ cũng đã lâu
Em còn giữ mãi lòng anh đau
Phải chi ngày ấy anh đừng viết...
Và tặng cho em lúc buổi đầu


Nghĩ lại giờ đây quá muộn màng
Thương cánh hoa lòng sớm vỡ tan 
Anh xin chấp nhận không hờn trách
Chỉ trách duyên mình lắm trái ngang


Thuở ấy nào anh biết chuyện gì
Mẹ già trăn trở lúc anh đi
Trầu cau dạm ngỏ cô hàng xóm
Họ hứa... mà anh có biết chi


Chỉ biết ngày đi chẳng thấy em
Lòng như lửa đốt... tiếng còi đêm
Rú như gầm thét đêm trừ tịch
Lệ nóng tuôn tràn giữa phố quen


Anh có ngờ đâu duyên lỡ làng
Ngày về người nói em sang ngang
Bài thơ nửa mảnh ta còn giữ
Cho dẫu thời gian giấy úa vàng


Nhìn nửa bài thơ thấy chạnh lòng
Thôi còn chi nữa để chờ mong
Duyên may em gặp người tâm đức
Còn lại mình anh... cợt gió đông


VŨ HOÀNG MAI 
02/10/2014


Ảnh của Trang Thơ - VŨ HOÀNG MAI.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả