THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
BÀI THƠ MỘT NỬA - 97
Một nửa bài thơ anh gửi em
Nửa kia giữ lại thuở mình quen
Em đem ép nó vào trang sách
Mỗi lúc đêm về khẽ gọi tên
Em giữ phần thơ làm kỷ vật
Đợi chờ mùa cưới mới trao tay
Còn làm chứng tích mai sau nữa
Ghép lại thành trang mới đủ đầy
Ý nghĩa lời thơ anh viết hay
Càng xem càng thấm khiến em say
Nhưng em thương quá không đọc nữa
Sợ lệ tuôn tràn nét chữ bay
Một nửa hồn thơ của em ơi
Phương trời xa đó gió mưa rơi
Áo len anh mặc vào cho ấm
Kẻo lúc đông về lạnh tím môi
Hai nửa tình thơ đã lạc loài
Mai này ai biết chuyện tương lai
Lòng em vẫn biết anh thương nhớ
Hình bóng em hoài chẳng nhạt phai
VŨ HOÀNG MAI
04/12/2014
