THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
ĐA ĐOAN LÀ KIẾP - 98
( Tặng chị Tô Thị Châu )
Chị là con gái nhà người
Đoan trang đằm thắm một thời thanh xuân
Chị cùng một lớp với anh
Biết nhau từ thuở đầu xanh chín mười
Cái tuổi cắp sách xinh tươi
Đã gieo ấn tượng tuyệt vời trong nhau
Tuổi xuân ngày tháng qua mau
Mẹ cha mơ chị làm dâu nhà mình
Thế rồi binh lửa chiến chinh
Bút nghiên anh xếp đăng trình tòng quân
Xuân qua bao lượt tần ngần
Gian nan anh chị mấy lần mưa sa
Vận đời khói lửa can qua
Niềm thương nỗi nhớ quê nhà nhờ em
Mẹ cha ngày một già thêm
Cậy em hôm sớm thăm - xem - cận kề
Anh đi sẽ có ngày về
Thương nhau hãy vẹn câu thề cùng nhau
Chiến tranh nào biết trước đâu
Tin anh ngã xuống tuyến đầu máu loang
Chị đau lòng chít khăn tang
Dù chưa lần bước sang ngang gọi chồng
Tuổi xanh nhạt phấn phai hồng
Chị thương cha mẹ nguyện lòng ...làm con
Sáu năm sau chị kết hôn
Ba mươi năm lẻ héo mòn dáng hoa
Chồng mình - nay chồng người ta
Chị ơi thương chị lệ sa đôi hàng
Tuổi hoa niên đã lỡ làng
Lại thêm bạc phận hồng nhan nữa là
Xót xa em - chị kiếp hoa
Trời xanh sao nỡ chiều tà ghét ghen
Cho em - chị trái mối duyên ...
VŨ HOÀNG MAI
15/05/2014
