THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

NGUYỆN CẦU ĐÊM ĐÔNG - 100


“Lạy Chúa con là người ngoại đạo
Nhưng tin có Chúa ngự trên cao”
****
Nhớ thuở Đông về hoa tuyết rơi
Ngàn sao lấp lánh phía chân trời.
Theo chân người bước con xem lễ.
Rước Chúa ngôi hai xuống độ đời


Con ước sao: Thiên Chúa phép màu
Người nào hiểu được ý con đâu
Thì thầm khấn nguyện bên chân Chúa
Cứu vớt muôn loài bớt khổ đau.


Dưới cõi trần bao kẻ lạc loài
Nay còn lo đói, nói chi mai
Ngôi Hai Chúa cả xin ban phước
Đẹp giấc mơ hồng trong mắt ai


Con chỉ mong nhân thế bớt sầu
Chia bùi sẻ ngọt khắp năm châu
Mưa hoà gió thuận tan chinh chiến.
Tay nắm bàn tay quên nỗi đau.


VŨ HOÀNG MAI
01/01/2001


Ảnh của Trang Thơ - VŨ HOÀNG MAI.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả