THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

CHUYỆN TÌNH SÓNG VÀ BIỀN (TT) - 108


Anh hãy ngồi và xích lại gần em
Em sẽ kể anh nghe thời xa vắng
Khi Biển sóng đi vào đêm tĩnh lặng
Họ chừng như đã chết nửa trong nhau


Biển âm thầm chôn chặt nỗi niềm đau
Sóng vô tư cứ lả lơi vờn cát
Có nhiều lúc biển sóng cùng bàng bạc 
Đang xanh trong chợt đổi sắc loang hồng


Khi ghen hờn nổi bão tố cuồng phong
Sóng chao đảo ngày càng xa tít tắp
Lúc dịu êm biển chờ trông mỏi mắt
Phút nao lòng ôm khắc khoải hoài mong


Sóng xa bờ quên cả nghĩa trăm năm
Cứ đùa giỡn và chìm sâu cùng cát
Sóng thác loạn ôm rừng vàng núi bạc 
Mặc biển xanh gào thét đến nao lòng


Sóng đi rồi biển mòn mỏi ngóng trông
Biết khao khát mơ vầng trăng cổ tích
Đêm huyền ảo trăng ngà treo riêng chiếc
Biển lặng thầm thờ thẫn với trăng nghiêng


Biển và Trăng từ thuở ấy trao duyên
Nơi hò hẹn rằm Nguyên Tiêu mỗi độ
Cùng sẻ chia nhau buồn vui khốn khó
Mảnh vở cuộc đời góp nhặt hôm nay


Sóng trở về khao khát nối vòng tay
Biển bao la trải dài nghe sóng hát 
Bài tình ca nhẹ nhàng ru bờ cát
Sóng bạc đầu màu mắt biển xanh hơn


Những đêm rằm trăng nhớ biển xuống chơi 
Sáng lung linh hòa mình cùng mây gió
Biển và trăng nghìn năm rồi còn đó
Chỉ trao tình vào mỗi độ tròn trăng


VŨ HOÀNG MAI 
19/10/2014


Ảnh của VŨ HOÀNG MAI.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả