THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

CHUYỆN TÌNH MÂY VÀ NÚI - 112


Có một ngày em sẽ kể anh nghe
Khi trời đất còn ươm màu cổ tích
Khi vầng trăng chưa từng treo riêng chiếc
Núi và Mây gắn kết tự bao giờ


Có một ngày Mây bỏ Núi bơ vơ
Núi khao khát cứ chờ mong mỏi mắt
Núi thờ thẫn với cõi lòng tan nát
Như chúng mình ngày mới biết yêu nhau


Núi lặng buồn từ đó cứ hanh hao
Lúc xanh tươi lúc chuyển thành vàng nhạt
Có những đêm Núi lặng nghe biển hát
Bản nhạc tình cùng sóng vỗ miên man


Rồi một ngày lòng Núi chợt vỡ tan
Mây bồng bềnh ngả nghiêng cùng cánh Gió
Ôm cô đơn với nỗi sầu vạn cổ
Núi và Mây từ đó chẳng tươi màu


Mây hững hờ trong giây phút nghiêng chao
Không trọn vẹn giữ tình yêu với Núi
Lúc hồng tươi với vầng dương nắng mới
Khi hanh hao hờn biển xám bầu trời


Núi giận tình từ lúc đứng chơi vơi
Tô bồi thêm Núi lớn dần sừng sững
Mây hối hận thả giọt sầu rưng rức
Quyết quay về tạ lỗi Núi thủy chung


Em yêu anh và yêu đến vô cùng
Nên chẳng muốn tình mình như Mây Núi
Và cao thượng bỏ hờn ghen giận dỗi
Vì thương anh vùi lấp chuyện buồn đau


Mây Núi giao hòa hương bưởi hương cau
Hoa trái cỏ cây muôn màu khoe sắc
Núi không ngả nghiêng Mây màu tuyết trắng
Hạnh phúc lại về Núi đứng Mây ôm


VŨ HOÀNG MAI
12/10/2014


Ảnh của Trang Thơ - VŨ HOÀNG MAI.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả