Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


























^-^ Yêu Thơ Lục Bát ^-^

@
Yêu thơ Lục Bát từ khi
Trước sân thấy một cây si anh trồng
Tàn thu trời chuyển sang đông
Cây si xanh lá vẫn không thay màu

Mâm trầu đi với buồng cau
Đôi ta hứa sẽ bên nhau suốt đời
Mối duyên bà Nguyệt thắt rồi
Ông Tơ không dám chẻ đôi cuộc tình ^-^

Mùa Thu Dallas









Duyên ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT
Đã cắt đứt lâu rồi
Tôi đoán em cũng biết
(Giờ mỗi người một nơi)

Từ khi NET cướp ngôi
Làm VUA cả ĐẤT TRỜI
ÔNG TƠ về CHÍN SUỐI 
BÀ NGUYỆT lên ĐỒI HỒNG 

Cây si trồng giữa lối
Người ta bứng mất rồi
Mùa thu tàn, đông tới
Không phải chuyện của tôi

Chuyện ĐẤT TRỜI thay đổi
Chuyện cuộc tình chẻ đôi
Chữ CƯỜI ôm chữ KHÓC
Chữ BUỒN hôn chữ VUI :):) 

Phạm Thiên Thanh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả