An Nhiên .
Sinh ra trong cõi vô thường
Hắt hơi thở nhẹ là buông cõi trần
Kể từ hạt bụi hóa thân
Khổ đau kiếp nạn mấy lần buồn vui
Nhân gian đầy dẫy khóc cười
Nếu ta biết được kiếp người phù du
Đục trong , trong đục rối mù
Yêu thương , oán ghét hận thù mãi chi
Trăm năm gẫm lại có gì
Chỉ còn nấm mộ xanh rì cỏ lay
Xương khô giũ bỏ hình hài
Đất trời trả lại bao ngày hóa thân
Mai kia từ giã cõi trần
Trở về cát bụi chỉ ngần ấy thôi
Trần gian một kiếp con người
Chỉ là hạt bụi giữa trời hư không
Tranh đua chi chốn bụi hồng
Thôi ta giữ lấy cõi lòng an nhiên .
Huyền Lâm .