THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

TÀN TRO - 117

Vẫn là anh của ngày xưa
Mà sao như thể mình vừa biết nhau
Tim em băng giá một màu
Ái ân đọng lại nghìn câu thơ buồn

Em không chín giận mười hờn
Cũng không cạn kiệt nhớ thương ngập lòng
Thôi đành nát mảnh gương trong
Biển dâu đâu dễ bưởi bòng cùng cam

Nợ tình - oan trái - đa đoan
Trót mang duyên phận lỡ làng từ khi…
Ân tình khoác áo ra đi
Thân em như đã vu quy đắm đò .

VŨ HOÀNG MAI
15/08/2013

Ảnh của VŨ HOÀNG MAI.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả