THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

EM VẪN LÀ CÔ BÉ - 118

Năm mươi mấy xuân rồi
Thấm thoát thời gian trôi
Em vẫn là cô bé …
Chỉ một mình anh thôi

Cô bé anh ngày xưa
Tóc xanh giờ nhạt màu
Phương trời anh có biết
Suy tư hằn trán sâu

Đêm đêm em nguyện cầu
Cho duyên tình bền lâu
Nhưng trời cao không thấu
Dang dở mối duyên đầu

Từ khi ta xa nhau
Quê hương đổi sắc màu
Anh phương trời xa đó
Có còn những cơn đau

VŨ HOÀNG MAI
22/12/2012

Ảnh của Trang Thơ - VŨ HOÀNG MAI.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả